Hội LHPN huyện Yên Mô phát động đợt thi đua đặc biệt
Chiều 26/2, tại xã Yên Mỹ, Hội LHPN huyện Yên Mô chức Lễ phát động đợt thi đua đặc biệt thực hiện chủ đề công tác năm và hưởng ứng phong trào Tết trồng cây năm 2025.
Có 46 kết quả được tìm thấy
Chiều 26/2, tại xã Yên Mỹ, Hội LHPN huyện Yên Mô chức Lễ phát động đợt thi đua đặc biệt thực hiện chủ đề công tác năm và hưởng ứng phong trào Tết trồng cây năm 2025.
Tôi cũng không nhớ mình được chơi với nhà văn Sương Nguyệt Minh tự khi nào. Ngoài cái tình văn chương (dù ông không làm được thơ và tôi thì không viết được tiểu thuyết và truyện ngắn như ông. Nhà văn Đỗ Tiến Thụy, một đàn em của ông hay trêu: Mơ ước lớn nhất của Sương Nguyệt Minh là được in thơ ở Báo Nhân Dân), thì có lẽ nó còn thêm cái món đồng hương, dù ông là Ninh Bình toàn tòng, quê Yên Mỹ (Yên Mô), còn tôi chỉ quê ngoại, may là có chung chữ Mỹ, Ninh Mỹ (Hoa Lư). Thực ra cũng chơi với nhau khá lâu thì mới có một lúc chợt cả 2 ồ lên, cùng liên quan Ninh Bình. Ông tự hào mình là Ninh Bình toàn tòng, còn tôi chỉ... một nửa, nhưng tôi lại có cái để tự hào ngược lại, là người “dắt” ông về ra mắt anh em ở Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) Ninh Bình.
Sáng 9/9, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình do đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và chia buồn với gia đình Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm (quê xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô), Đại đội trưởng Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 513 (Quân khu 3) hy sinh trong khi làm nhiệm vụ phòng, chống bão số 3 tại Quảng Ninh.
Trong lúc phòng, chống cơn bão số 3 (bão Yagi), Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm (28 tuổi), quê ở xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô, cán bộ thuộc Lữ đoàn Công binh 513 (Quân khu 3) đã bị thương và hy sinh tại tỉnh Quảng Ninh.
Chiều 30/11, Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ xã Yên Mỹ (Yên Mô) đã tổ chức hội nghị phổ biến kiến thức về điều chỉnh mức sinh và nâng cao chất lượng dân số cho 70 hội viên phụ nữ xã Yên Mỹ.
Những ngày tháng Tám, chúng tôi về xã Yên Mỹ (huyện Yên Mô) - là nơi Chi bộ Đảng thứ hai, cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Ninh Bình được thành lập (Chi bộ Côi Trì), nơi đây đang hiện hữu một "bức tranh" xã nông thôn mới khang trang, sạch đẹp, giàu mạnh, minh chứng cho sự chuyển mình mạnh mẽ, phát triển của một vùng đất gian khó năm nào.
Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023), ngày 3/2, Tỉnh đoàn tổ chức dâng hương, báo công tại khu tưởng niệm đồng chí Lương Văn Thăng - Bí thư chi bộ cộng sản đầu tiên của tỉnh Ninh Bình (tại xã Quỳnh Lưu, huyện Nho Quan); nhà tưởng niệm đồng chí Tạ Uyên - Cố Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ và là một trong ba Bí thư chi bộ cộng sản đầu tiên của tỉnh Ninh Bình (tại xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô).
Nhiều năm nay, hàng nghìn hộ dân ở xã Yên Mỹ (huyện Yên Mô) sống trong cảnh thiếu nước sinh hoạt hàng ngày. Vào thời điểm cuối năm, lại đang mùa hanh khô, tình trạng thiếu nước càng trầm trọng hơn, khiến người dân phải đối mặt với nhiều khó khăn. Nước sạch đã và đang trở thành nhu cầu bức thiết của người dân Yên Mỹ.
Sáng 24/9, tại nhà văn hóa xã Yên Hòa, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Ủy viên ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và các vị ĐBQH tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri các xã của huyện Yên Mô: Yên Hòa, Yên Hưng và Yên Mỹ.
Ngày 26/3, Ban quản lý dự án lưới điện, Tổng công ty Điện lực miền Bắc phối hợp với Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình đường dây và Trạm biến áp 110kV Yên Mô tại xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô.
Yên Mô là một trong những vùng đất nổi tiếng bởi truyền thống hiếu học. Tinh thần hiếu học này là di sản quý báu được lưu truyền qua nhiều thế hệ và được người dân hết sức gìn giữ. Chính vì vậy mà trong suốt chiều dài lịch sử, vùng đất này là nơi sản sinh ra nhiều nhân vật ưu tú mà danh thơm vẫn còn được lưu lại cho đến ngày nay, trong đó phải kể đến làng Côi Trì, xã Yên Mỹ.
Chiều 17/11, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội tại xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô. Tới dự có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo huyện Yên Mô, xã Yên Mỹ.
Ngày 16/11, chú rể Nguyễn Hải Dương và cô dâu Nguyễn Thúy Hằng (xóm 3, xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô) đã tổ chức đám cưới mẫu theo hình thức văn minh, tiết kiệm.
Làng Côi Trì, nay là xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô, nơi đã sinh ra người chiến sỹ ưu tú Tạ Uyên - Bí thư Chi bộ Côi Trì (một trong 2 chi bộ đầu tiên của tỉnh Ninh Bình), sau này ông là Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ. Cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ nổ ra từ ngày 23/11/1940 đến ngày 31/12/1940, nhiều đồng bào, đồng chí đã hy sinh anh dũng, trong đó có sự hy sinh của người chiến sỹ cộng sản kiên trung - Tạ Uyên. Tự hào với truyền thống quê hương, các thế hệ cán bộ, đảng viên, người dân nơi đây đã và đang tiếp nối mạch nguồn cách mạng, đưa Yên Mỹ ngày càng giàu mạnh.
Sau hơn 9 năm, xã Yên Mỹ (huyện Yên Mô) đã phát huy truyền thống Anh hùng cách mạng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, huy động tối đa mọi nguồn lực để triển khai thực hiện thành công Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM). Đến nay, địa phương đã hoàn thành 20/20 tiêu chí xã NTM, diện mạo nông thôn khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần và nhận thức của người dân được nâng lên.
Cô giáo Ngô Thị Phương Loan, Tổ trưởng Tổ Khoa học xã hội, Trường THCS Yên Mỹ (huyện Yên Mô) được biết đến là người giáo viên tận tâm, yêu nghề, luôn lấy việc học tập và làm theo lời Bác để bản thân nỗ lực học tập, rèn luyện, gắn bó với nghề giáo mà mình đã yêu mến và lựa chọn.
Ông Phạm Đình Phượng, 78 tuổi ở xã Yên Mỹ (huyện Yên Mô) nêu ý kiến: Đề nghị Báo Ninh Bình xem và sửa lại tin: "Khởi công xây dựng "Ngôi nhà 100 đồng" cho gia đình thương binh Nguyễn Văn Nhàn" đăng trên số báo ra ngày 7/6/2019. Theo ông: Nếu ông Nguyễn Văn Nhàn xem báo, thấy việc hỗ trợ thấp như thế sẽ tự ái.
Ngày 13/6, Hội Nông dân tỉnh tổ chức bàn giao nhà "Mái ấm nông dân" cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở là bà Nguyễn Thị Phượng, xóm 3, xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô.
Ngày 14/5, Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình đã tổ chức khởi công xây dựng nhà tình nghĩa tặng gia đình thương binh 4/4 Phạm Ngọc Xum ở xóm 10, xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô.
Thực hiện Quyết định 140 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân công các cơ quan, đơn vị phụ trách và các doanh nghiệp kết nghĩa với các xã có tính chất đặc thù, Bộ CHQS tỉnh vừa tổ chức bàn giao đường cây và công trình thu gom rác thải đồng ruộng tặng xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô. Tới dự có Đại tá Nguyễn Ngọc Thạch, TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và huyện Yên Mô.
Làng Côi Trì, nay là xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô, nơi đã sinh ra người chiến sỹ ưu tú Tạ Uyên- Bí thư Chi bộ Côi Trì (một trong 2 chi bộ đầu tiên của tỉnh ta), sau này ông là Bí thư xứ ủy Nam Kỳ. Cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ nổ ra từ ngày 23/11/1940 đến ngày 31/12/1940, nhiều đồng bào, đồng chí đã hy sinh anh dũng, trong đó có sự hy sinh của người chiến sỹ cộng sản kiên trung - Tạ Uyên. Tự hào với truyền thống quê hương, các thế hệ người dân Yên Mỹ đã và đang nỗ lực phấn đấu xây dựng cho mình cuộc sống ấm no, hạnh phúc, xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.
Chiều 20/7, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Mô đã có buổi đối thoại với cán bộ, hội viên, phụ nữ xã Yên Mỹ.
Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng tốt hơn, sáng 29/06, Trung tâm kinh doanh VNPT - Ninh Bình đã tổ chức khai trương Cửa hàng giao dịch phục vụ khách hàng trên địa bàn Chợ Bút - Xã Yên Mỹ - Huyện Yên Mô.
Đã nhiều năm nay, các giáo viên và học sinh Trường THCS Yên Mỹ (Yên Mô) khi nhắc đến cô giáo Ngô Thị Phương Loan là nhắc đến niềm tự hào về một nhà giáo luôn tận tâm với nghề. Cô cũng là người có nhiều đóng góp trong việc phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn Ngữ văn, đưa đội tuyển ngữ văn của huyện Yên Mô vào tốp đầu của tỉnh.
Huyện Yên Mô nổi tiếng bởi truyền thống hiếu học, là nơi sinh ra và nuôi dưỡng nhiều danh nhân văn hóa của đất nước như: Ninh Tốn (xã Yên Mỹ), Vũ Phạm Khải, Phạm Thận Duật ở xã Yên Mạc và nhiều vị khoa bảng, nhà văn hóa, nhà khoa học, các tướng lĩnh... Tiếp nối truyền thống hiếu học ấy, vượt qua mọi khó khăn về kinh tế, phong trào khuyến học, khuyến tài của huyện Yên Mô đã tạo nên sức lan tỏa rộng khắp, thu hút mọi gia đình, mọi dòng họ cùng tích cực tham gia.